Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chiến Mã Đáo Ô Giang

Tác giả: Trần Đức Phổ

Yên cương bỏ lại sau lưng
Tìm về bến cũ trùng trùng nước mây
Mơ hoang đếm bước tháng ngày
Lẻ loi chiếc bóng hao gầy gió sương!
Nhớ xưa lẫm liệt phi thường
Vào sinh ra tử sa trường sá chi!
Dẫu còn nét đẹp uy nghi
Buồn xưa lây lất người về Ô giang.

2015
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Anh Luôn Nhớ Về Em
  • Thơ Tình Gác Lại
  • Hãy Nhớ Em
  • Phiên Tòa Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
  • Em Đừng Chê Anh Lớn Tuổi
  • Mỹ Nhân Dạo Gót
  • Quê Hương
  • Không Thể Không Yêu Em
  • Mùa Thu
  • Vấn Vương
Thơ bạn muốn xem
  • Bàn Tay Ta Tươi Trẻ Đã Chạm Lên
  • Thịt Sạch Việt Nam
  • Bà Nội
  • Chiều Thu Không Em
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 990.
  • Tình Khúc Tháng Mười
  • Vết Thương Sầu
  • Nương Ánh Đạo Vàng
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1329)
  • Còn Chăng Hạnh Phúc Xưa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Quang Huy
  • Bùi Thành Công
  • Nguyễn Du
  • Phú Minh
  • Lý Thụy Ý
  • Inount
  • Đỗ Bình
  • Tú Ân
  • Ân Thiên
  • Nguyễn Bính
©2026 - CungThuGian.com