Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nếu Như Có Câu Đố Cho Thế Gian

Tác giả: Mr.Smile

Nếu như có câu đố cho thế gian
Tôi muốn điều gì đó thật khó tin
Nhưng nếu ai nói biết được chân lý
Thì người đó là ngu nhất thế gian.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
  • Nếu Như Có Một Ngày (Nguyễn Thành Sáng)
Thơ bạn muốn xem
  • Điệu Buồn Chiều Thu
  • Quê Tôi
  • Một Lần
  • Xuân Về Nơi Viễn Phương
  • Cho Thuyền Anh Đi Đến Muôn Trùng
  • Bên Nhau
  • Tình Ơi , Xin Ngừng Chết
  • Viết Cho Anh
  • Tập Thơ Mãi Mãi Yêu Em Trang 7
  • Một Thời Một Đời
Nhà thơ bạn muốn xem
  • HẠO VŨ
  • NGUYỄN THẾ PHONG
  • Chiều Tím
  • Ngọc Bích
  • Đinh Ngọc
  • Nguyễn Đình Quyền
  • Tigon
  • Bùi Hữu Phúc
  • Tuán La Roja
  • Nhật Quỳnh
©2026 - CungThuGian.com