Những Đoản Khúc Rời ...

Tác giả: Thúy Lan

Nửa đời người một khối tình ly biệt
Gửi ưu sầu nghiêng theo áng thơ bay
Linh hồn em hoài mộng lệ đong đầy
Tim mòn mỏi lạc thềm đêm hư ảo

Nước mắt em rơi sầu dậy sóng
Sóng từ lòng dấy động khôn nguôi
Hồn như những chiếc thuyền xa bến
Sóng vỗ hồn trôi giữa biển đời

Tiếng nấc ngậm ngùi trở giấc tình
Giọt buồn thánh thót vỡ lung linh
Ngân lên giai điệu sầu cô quạnh
Thành khúc mưa ngâu ướt phận mình

Và hồn nương náu vần thơ
Nhớ người như thể đêm chờ ngày sang
Xé lòng giấu bớt từng trang
Ý từ khoắc khoải vì ngang trái tình
***
Từ độ Người lên ngôi Giáo Chủ
Em là cô gái sầu đa mang
Và nào hay biết con tim nhỏ
Sâu đậm tình chung , nghĩa đá vàng

Nửa giây tình ái lên ngôi
Đời em khắc ấy nhân đôi dại khờ
Hồn em hạnh phúc không ngờ
Tim em trọn kiếp tôn thờ mãi ANH

Bên Thánh Địa Thơ ngủ giấc mê
Vần từ huyễn hoặc y Kinh thề

Thúy Lan
Ơi ! Hạnh phúc nhục hình dâng tận hiến
Không có lần quỳ trước Chúa kêu oan
Kinh ăn năn ,sám hối đọc ngàn lần.
Vẫn bài kinh ... Vẫn bài kinh ANH giảng...

Em phạm tội yêu ANH... em phạm tội
Chưa phân loại
Uncategorized