Chiếc Nón Bài Thơ

Tác giả: Hoàng Thanh

Chiếc nón lá Việt Nam rất đẹp
Nón miền trung thường ghép bài thơ
Giọng hò câu hát ầu ơ
Khách thơ qua lại ngẩn ngơ trộm nhìn

E ấp dấu thơ tình trong nón
Lại bao lần đưa đón ngóng trông
Thương em trao tặng thư hồng
Nón em ấp ủ tình nồng tháng năm

Ta đã kết tri âm từ đấy
Mỗi ngày qua càng thấy luyến lưu
Đời vui hái đóa vô ưu
Riêng anh hái lá tương tư nụ cười

Chân em bước rạng ngời hoa nắng
Áo lụa đôi tà trắng bay bay
Nghiêng nghiêng vành nón thơ ngây
Tóc mây suối chảy đắm say đường về
Chưa phân loại
Uncategorized