Chiếc Nón Bài Thơ

Tác giả: VUHUNGVIET & Trankhau

CHIẾC NÓN BÀI THƠ
Ánh Nguyệt gương Nga nét mộng mơ
Trắng trong e ấp nón bài thơ
Trời thương chắt lại tròn vành trúc
Biển luyến chằm vào óng mối tơ
Thắm đượm tình quê say bến đợi
Xinh tươi hồn nước thỏa sông chờ
Áo dài nón lá em người Việt
Ánh Nguyệt gương Nga nét mộng mơ
*trankhau

CHIẾC NÓN BÀI THƠ
Nghiêng nghiêng chiếc nón với niềm mơ
E thẹn dịu dàng đậm sắc thơ
Tạo hóa xe duyên luồn chỉ thắm
Ông trời kết tóc dệt đường tơ
Má hồng thương lắm lòng mong đợi
Phận liễu yêu nhiều dạ mãi chờ
Nét đẹp ngàn đời non nước Việt
Vang danh thế giới có ai ngờ
VH
Chưa phân loại
Uncategorized