Chia Xa..

Tác giả: Phan Đình Ninh

CHIA XA..
.............
Đông về hồn lạnh theo gió thoảng
Ôi nhớ thương giờ như gió mây qua
Em ra đi dù đã cách ngàn xa
Vẫn ấm mãi một vòng tay kỷ niệm
...
Vội vã qua nhau,nghẹn ngào đưa tiễn
Còn mình anh lạc bước biết về đâu ?
Mộng ngàn năm giờ là khối tình sầu
Đông lạnh buồn dõi mắt ngóng đêm thâu
..
Vội vã chia xa đã hóa thành ly biệt !
Một cuộc đời tay trắng với hư vô
Tình chợt đến chợt đi đến bất ngờ
Vòng tay hẫng với nỗi lòng tan nát
...
Thành phố buồn bên ly cà phê đắng chát
Quân vắng buồn thêm lạnh rát tâm hồn
Bờ môi khô nhớ lắm một nụ hôn
Cơn gió lùa cho lòng thêm lạnh giá
...
Thành phố buồn chiều nay sao lạnh quá
Chia cách đôi đường anh mãi gọi tên em..
HẬN THÙ
Chưa phân loại
Uncategorized