Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chỉ Tính Mặt Trời Mọc Rồi Lặn.

Tác giả: Mr.Smile

...Ngày... tháng... năm tính từ điểm chuẩn là 0
Đi về chiều âm trong một chu kỳ 365 ngày
Thì hết một vòng trái đất rồi cứ thế mà tính tiếp
Nên Nông Dân vác cuốc chỉ tính mặt trời mọc rồi lặn.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Thượng Đế Chính Là Cha Chung Của Chúng Ta
  • ++ Đi Lại Đường Xưa ++
  • Huế Tương Tư
  • Cái Rương
  • Chiều Phố Biển...
  • Suối Ngọc Rừng Thu
  • Lỗi Do Tưổi Trẻ
  • Tôi Làm Nghĩa Vụ
  • Sợ
  • Trời Tây Trời Ta
Nhà thơ bạn muốn xem
  • LY.Jackson
  • Quách Tấn
  • Người Lính
  • Lê Cường
  • Nguyễn Văn Sanh
  • Huỳnh Mẫn Đạt
  • Nguyên Nhung
  • Pháp Hoan
  • Trần Dzạ Lữ
  • Trần Thị Thanh Xuân
©2025 - CungThuGian.com