Chị Ơi

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

Lối chị về cầu gãy nhịp chông chênh
Em lo lắng thương bước đường xa lắc
Giấu nỗi niềm, mà nghẹn ngào mi mắt
Ánh tà rơi dần khuất bóng chị rồi.

Lặng riêng mình em khẽ gọi - Chị ơi!
Mây bảng lãng nơi cuối trời tím thẫm
Đáp lời em tiếng gió hờn... xa lắm
Xé khung trời buốt đến tận buồng tim

Chị đi rồi....
Em đối bóng riêng em
Gom thương nhớ gửi về miền ảo ảnh
Chị đi rồi....
Em nghe lòng đơn lạnh
Bức tranh thơ giờ quệch quạc vô hồn.

Em mang tình lấp đất để vùi chôn
Niềm quên nhớ chập chờn trong mộng mị
____________________________________
PHT
Chưa phân loại
Uncategorized