Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chỉ Những Kẻ Ngu Ngốc Mới Nghĩ Rằng

Tác giả: Mr.Smile

Chỉ những kẻ ngu ngốc mới nghĩ rằng
Biết nhiều kiến thức giúp thông minh hơn
Điều tối thượng luôn nằm ngoài tầm với
Sự hiểu biết mới giúp ta nhiều điều...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Ân Nghĩa Thâm Tình
  • Giọt Sầu Đánh Thức
  • Phai Tàn (Fb)
  • Thơ Và Mẹ
  • Sài Gòn Tháng Tư
  • Chuyện 20/10
  • Một Ngày Mưa
  • Viết Cho Em Má Lúm Đồng Tiền
  • Qua Mồ Đại Tướng
  • 36. Chưa Tròn
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tuyến Patin
  • Đỗ Thượng Thế
  • Nguyễn Bắc Sơn
  • Chu Hà
  • Đào Tiến Luyện
  • Huyền Băng
  • Đông Tà
  • Haldy Lam
  • Thiết Dương
  • Lê Hoàng Trúc
©2025 - CungThuGian.com