Chỉ Nghe Tiếng Gió Vọng Về Thôi

Tác giả: Trần Đức Phổ

Kết bạn cùng em trên Facebook
Anh dù hờ hững nhắn đưa tin
Thơ em mỗi sáng anh đều đọc
Trái mộng từ lâu đã chín mềm

Hình em dẫu chẳng photoshop
Anh vẫn say, mê mải ngắm nhìn
Ôi, nét tinh hoài trong ánh mắt
Đã làm tan rã phiến tim băng

Bàn tay chưa chạm bàn tay ấy
Mà nỗi dịu êm thấm tận lòng
Kết nối quê nhà cùng viễn xứ
Bằng nguồn năng lượng của chờ mong

Chiều nay mở máy buồn rười rượi
Cái chấm đèn xanh đã tắt rồi
Bật messenger lên mà gọi
Chỉ nghe tiếng gió... vọng về thôi!

27.05.2022
Chưa phân loại
Uncategorized