Chỉ Một Thoáng

Tác giả: Vũ Duy Hiển

Chỉ một thoáng heo may chớm thu
Cũng đủ làm phong đỏ lá
Chỉ một thoáng tình cờ
Đủ làm tim rộn rã
Để nhớ để mơ
Để sầu để khổ

Chỉ một thoáng sương lạnh chớm thu
Cũng đủ làm cây rét mướt
Chỉ một thoáng mộng mơ
Trong mắt thu ngan ngát
Lòng sao bỗng bao la
Hồn diều căng mơ ước
Bay vào cao xa

Chỉ một thoáng nắng trong chớm thu
Cũng làm vàng hoa cúc
Chỉ một chút nắng mơ
Ướp thơm ngàn sợi tóc
Cho hồn ngẩn ngơ
Từng đêm thao thức
Từng ngày mong chờ

Vũ Duy Hiển
(Thu 2015)
Chưa phân loại
Uncategorized