Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chỉ Một Mình Ta

Tác giả: Đỗ Mỹ Loan

Đường thơ
trải rộng ta đi
Xòe tay
tay trắng
còn gì nữa đâu ?

Thả trôi
vương vấn sắc màu
Thả trôi
bao nỗi u sầu đã qua

Một mình
Chỉ một mình ta
Sớm chiều
vui với lá hoa
bạn cùng

Tháng ngày
nhẹ bước thong dong
Vần thơ tri kỷ
ruổi rong khắp miền
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hình Như Trời Đã Vào Đông
  • Giữa Chợ Đời Tôi Bán Gánh Thơ Tôi..
  • Tìm Về Bờ Giác
  • Mùa Xuân Yêu Thương
  • Thu Hoài Niệm
  • Giã Biệt Trường Xưa
  • Tháng Giêng Xưống Phố
  • Vẩn Vơ
  • Vô Thường
  • Vu Lan Nhớ Ngoại
Thơ tương tự
  • Chỉ Một Mình Anh (Xuân Quỳnh)
  • Chỉ Một Mình Thôi! (BS.Bạch Liên)
Thơ bạn muốn xem
  • Bỏ Mặc Thời Gian
  • Quatar Hoà Paraguay 2-2
  • Chén Của Tôi Sao Lại Cạn Thế Này
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1684)
  • Mùa Thu Chết
  • Không Phải Nhà Thơ
  • Ký Ức Trống
  • Vẫn Thấy Xuân
  • Anh Có Thấy Thiên Đường Trong Mắt Mẹ
  • Trách Thu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Giọt Nắng Mùa Thu
  • Huỳnh Thanh Phiên
  • -N3- Nguyễn Ngọc René & Kim Loan
  • Mưa Phố Núi
  • Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
  • Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ
  • Kim Kim
  • Bằng Nguyễn
  • Trần Dạ Từ
  • ThanhThanhsingle. Nguyễn Thanh Thanh
©2025 - CungThuGian.com