Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chỉ Mình Tôi

Tác giả: Mr.Smile

Dọc lối mòn trong buổi chiều tĩnh lặng
Cánh đồng rộng mênh mông và u ám
Trong sự hài hòa cùng với trời xanh
Chỉ mình tôi – không có bạn đồng hành
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Lạnh Lẽo
  • “nước Mắt” Vải Thiều
  • Thôi Kệ
  • Đêm Dài Đáng Sợ..........
  • 135. Đoạn Trường Biệt Ly
  • Suối Em
  • Nhị Thập Tứ Hiếu13. Lục Tích
  • Chờ Nhau
  • Đọc Thơ
  • Rồi Thì Cũng Muộn Màng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nắng Chiều
  • Tranthingocxuan
  • Việt Hùng
  • Lê Phong Trần
  • Vi Thùy Linh
  • Nam Phong
  • VANBA65.
  • B.S Bạch Liên
  • Kiên Giang
  • Ảo Ảnh
©2025 - CungThuGian.com