Chỉ Là Khoảng Khắc

Tác giả: Hồng Dương

Đêm nay say ta ngất ngưỡng giữa đời
Nhìn mây lượn ta cười lên sằng sặc
Con đường cũ chỉ còn toàn cỏ rác
Bóng trăng tà lác đác giọt sương sa

Bàn tay nào đầy đặn trắng hôm qua
Sao nay lạnh như hoa không hương nhụy
Nhớ hôm đó môi em thơm tuyệt mỹ
Gió thoáng bờ khơi vĩ khúc mơ xuân

Căn phòng nào lưu bóng nhớ ngực trần
Mùi hương ngãi thỏa mân mê thơm nức
Yêu đương cháy tận miền sâu rưng rức
Bổng mây chao xuống vực thẳm ngút bờ ...

Giấc chiêm bao hay giấc mộng cơn mơ
Ai cười khẽ ... cho mờ tan kỷ niệm
Mây thấp thoáng động rung đau miên viễn
Đêm miên trường tan biến nụ hoài mong

Trăng vô tình trăng ngã giữa dòng sông
Gió khua nhẹ mà nồng cơn tưởng tiếc
Ta chợt hiểu đóa tình sa bóng biệt
Đã sai rồi ... chảng biết ngỏ về đâu...

Em như mây ... neo bến tạm qua cầu
Trăng mượn nước ươm mầu nga khoảng khắc
Em để mặc bao cánh hồn tan tác
Xa lạc loài màu mắt đượm bầm nâu...
Chưa phân loại
Uncategorized