Chị Hằng Trong Tôi

Tác giả: Tôn Thất Mệnh

Đêm hè nóng quá chị Hằng ơi
Cởi áo ra phơi chút da người
Da người có sẵn nhưng thiếu gió
Đêm hè nóng quá chị Hằng ơi

Trên cung trăng xa chị thấy sao
Ngắm trăng tôi thấy chị buông sào
Bơi thuyền trên dải sông Ngân ấy
Hạnh phúc tràn đầy tôi ước ao

Đêm hè nóng quá chị Hằng ơi
Lũ muỗi vo ve kiếm chút hơi
Hơi người hơi máu chung nguồn gốc
Muỗi hút máu tôi trả thù đời

Đêm hè buồn quá chị Hằng ơi
Làm sao mà chị đã đổi đời
Từ cô con gái lem nhem ấy
Thành chị Hằng Nga đẹp tuyệt vời

Tôn-Thất Mệnh , Montreal ngày 12 tháng 07 năm 2017
Chưa phân loại
Uncategorized