Chị Hằng Thất Tình

Tác giả: Đinh Kim Chung

(Thơ Vui - Tiếp theo bài "Chị Hằng và
thằng chăn trâu")

Chị bỗng nhớ cái thằng áo rách
Nhớ mơ hồ nhớ cách nó yêu
Hôm nay nắng ngả về chiều
Cuội đang say rượu chị liều xuống đây

Ồ! Cái nón của mày quên mất
Hôm mượn về chị cất hẳn hoi
Chị quên mang nó mất rồi
Để lần kế tiếp chị thời trả cho

Chị không thích trâu bò gì hết
Mày biết rồi chị ghét mùi hôi
Cuội tuy cũng đẹp trai thôi
Tuy nhiên nấu cháo nó thời kém xa

Sao mày trốn không ra đón chị?
Mày bận ư? Hay bị ốm rồi
Quà đây! Có mỗi nắm xôi
Thịt trâu lá lốt quấn rồi nướng lên

Giống lần trước chị quên đeo tất
Áo vàng dơ chị vứt đi rồi
Chị mang áo đỏ cho tươi
Con trâu mà chị đang ngồi chị thuê

Của một bác người quê Vĩnh Phúc
Nó thuộc dòng trâu húc Vĩnh Tường
Trâu nhà chị chẳng muốn vương
Bởi vì chồng chị nó đương nghi ngờ

Bởi lần trước nó chờ lâu quá
Lúc chị về nó há mồm la
"Hằng ơi cứ lẩn như ma
Hay là lại thích thằng cha nào rồi?"

Thằng bồ chị giờ thôi như trước
Nó thờ ơ chỉ ngước mắt nhìn
Mô đen tuy có xì tin
Nhưng mà nó lại đứng im mới buồn

Các lần trước nó luôn nấu cháo
Giờ nó thôi chẳng háo hức gì
Chị nhầm nó vẫn cuồng si
Phải chăng là nó sắp đi gặp bồ?

Xưa nó vẫn trầm trồ khen chị
Lúc chị buồn nó xị mặt ra
Ngày xưa chị đẹp như hoa
Bây giờ nhan sắc phôi pha ít nhiều

Nó cũng chẳng làm liều như trước
Nên dãi mày chẳng được chảy ra
Xin mày đừng có kêu ca
Chị hơi bị tức thằng cha này rồi

Trâu chị cưỡi hết thời son sắc
Trâu cái đâu mà ngoắc mắt tìm
Hứng tình đôi mắt lim dim
Đằng này bồ chị con tim chết rồi

Thôi! Chị quyết không ngồi trâu nữa
Phải chuồn thôi lần lữa làm chi
Trần gian gái đẹp thiếu gì
Kiểu gì nó cũng sẽ đi tán về

Chị nhận thấy lời thề giả dối
Lũ đàn ông đều thối như nhau
Chúng luôn thề thốt lúc đầu
Xôi chè chén hết là sau chúng chuồn

Mày vắng chị hơi buồn một chút
Tại sao mày mất hút đi đâu?
Chị thề xin lỗi mày sau
Vì mày chứng kiến từ đầu đến đuôi

Chị đã thấy lòng người xảo trá
Vì giờ đây nó đá chị rồi
Giờ còn có mỗi Cuội thôi
Chẳng gì thì cũng là đôi vợ chồng

Còn cái nón chị không dám chắc
Có lần sau chị khắc trả mày
Bây giờ chị phải đi đây
Mày nên sống tốt mà xây dựng đời

Chị cũng nói một lời sau chót
Sau này mày chót vót ngôi cao
Và dù giàu có thế nào
Xin đừng lấy vợ giống tao nghe mày!
Chưa phân loại
Uncategorized