Chỉ Em Thôi

Tác giả: Đinh Ngọc

Ta !
Trọn kiếp này chỉ muốn làm vua
Để cho Em suốt đời là hoàng hậu
Mặc kệ nhân gian hơn thua , tốt xấu
Chỉ Em thôi , tình giai ngẫu Ta trao ...

Ta chẳng cần đâu ! Gấm vóc nhung bào ,
Gác tía cung son , kẻ hầu người hạ...
Chỉ Em thôi ! Trong lâu đài tráng lệ
Của tình yêu , của nhung nhớ đắm say...

Ta chẳng cần ! Châu báu thế gian này...
Phú quý vinh hoa tựa như mây mùa hạ !
Chỉ Em thôi ! Là kho tàng vô giá ...
Nguyện giữ gìn với tất cả trái tim yêu

Ta chẳng cần đâu ! Cung nữ diễm kiều
Má phấn môi son , mỹ miều tha thướt
Chỉ Em thôi ! Nét nhu mỳ có được
Với tâm hồn không vết xước sân si

Ta chẳng cần vương miện để làm gì
Nếu một ngày bỗng vắng đi hoàng hậu
Chỉ có Em thôi - Người tình yêu dấu
Ta là vua , hoàng hậu mãi là em !....
Chưa phân loại
Uncategorized