Chị Em Gặp Gỡ

Tác giả: Hoanghoon

CHỊ EM GẶP GỠ

Trời u ám mây chiều ôm sắc tím
Được tin buồn chị ruột bệnh nan y
Thuở ấu thơ kỷ niệm mãi khắc ghi
Giờ cách trở hai phương xa vời vợi

Niềm hy vọng theo mõ, chuông ngóng đợi
Một ngày bay mà thổn thức không yên
Nhờ các con nối nhịp chút báo đền
Giúp gặp gỡ chị em tìm an ủi

Phi trường Đức giữa trời tây mừng tủi
Mắt nhìn nhau hút cạn nghẹn lời ra
Hai gia đình đầy cảm mến thiết tha
Chị cầu Chúa em đứng bên khấn Phật

Ơn phước cả hôm nay thành sự thật
Ôi linh thiêng lần hạnh ngộ bao nhiêu?
Gần tám mươi nào dám ước chi nhiều
Hơi thở ngắn nghĩa tình sâu dòng họ

Chuyến thăm viếng kéo dài thêm tuổi thọ
Mai em về hun hút cuối vòng cong
Man mác sầu rơi xuống lạnh cõi lòng
Nơi xứ lạ kiếm đâu người tâm sự?

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized