Chị Còn Nợ Em

Tác giả: Dung Nguyên

Chị còn nợ em bài thơ chưa kịp viết .
Lời hứa ngày nào vẫn nhớ không quên .
Một người em mà chỉ biết có cái tên .
Cùng chung phận gái lênh đênh và chìm nổi .

Cuộc sống xô bồ lòng người luôn thay đổi .
Chốn thị thành đầy cám dỗ lắm bon chen .
Thương cho em nơi xứ lạ chẳng người quen .
Khi hạnh phúc vẫn còn ghét ghen thân Liễu .

Con đường đã đi qua ít nhiều chị hiểu.
Nỗi niềm riêng thầm kín phải cố chôn vùi .
Đêm từng đêm ôm gối chiếc với ngậm ngùi .
Hồn tơ tưởng mượn bóng hình rồi trộm nhớ .

Tương lai thế nào ? câu hỏi buồn và cắc cớ .
Trả lời sao ? thôi ta đi tiếp đoạn đường đời .
Tuổi thanh xuân đừng để héo hắt nụ cười .
Đôi mắt đẹp phải rạng ngời tia hy vọng !

( Dung Nguyên 10.2013 )
Chưa phân loại
Uncategorized