Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chỉ Có Một Tâm Thức Là Tồn Tại Mãi Mãi...

Tác giả: Mr.Smile

Mỗi người sẽ thích ứng với một tần số riêng
Nên khó chúng ta hiểu được nhau để chia sẽ
Nên theo tương đối cần phép tính toán chung quy
Chỉ có một Tâm thức là tồn tại mãi mãi...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
  • Chỉ Có Một Mình Em (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Chỉ Có Một Tình Yêu (Tử Nhi)
Thơ bạn muốn xem
  • Tưởng Mình Chỉ Là Người Dưng
  • Trăng Khuya
  • Tiếng Gọi Non Sông - 2
  • Chờ Tặng Em
  • Từ Bao La Vũ Trụ
  • Đẹp Duyên Nàng
  • Nặng Tình
  • 308. Dấu Lặng Cuộc Đời
  • Tuổi Thanh Xuân
  • + Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 218 ++ Mừng Sinh Nhật 2 ++
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tiểu Minh Ngọc
  • CHÂU PHA LI LA
  • Nhóm Tình Thơ Xuyên Lục Địa
  • Taicuc
  • Ty
  • Trần Công Khanh
  • Uyên Phương Minh Nguyệt
  • CQ
  • Trần Mai Hường
  • Nông Thị
©2026 - CungThuGian.com