Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chết Nhát Trong Cuộc Phiêu Lưu Của Sinbad...

Tác giả: Mr.Smile

Một cái cây cộng thêm hai quả trứng
Ai mà hái nó thì sẽ ở tù
Những ngôi sao của ngày và cả đêm
Chết nhát trong cuộc phiêu lưu của sinbad...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (163)
  • Ông Lão Tử Ngồi Thiền Câu Cá Lớn
  • Tình Lỡ Mùa Dông
  • Chiều Nghiêng 2
  • Gởi Ai, Ai Đó..
  • Rượu Thơ Sưởi Đêm Nguyệt Lạnh
  • Bạn Cũ
  • Trăng Buồn
  • Trăng Và Biển
  • Vẽ Tình Yêu.
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Khánh Trang
  • Thế Nguyên
  • Đào Công Điện
  • Lê Sáng
  • Trung Dũng
  • LÊ NGỌC DŨNG
  • KẻCôĐơn
  • Phạm Kiên
  • N.V.Nm
  • Lực
©2026 - CungThuGian.com