Tác giả: Trần Đức Phổ
    
    
      Một cháu bé ra đời
trên chuyến tàu vội vã
về quê hương xa xôi
 
chợt nghe không gì lạ
nhưng thương quá đi thôi
khi đàn tan nghé rã
 
cuộc sống là như thể
lá rụng đã có chồi
dẫu đau thương dâu bể
 
cầu chúc cháu khôn lớn
có cuộc đời bình thương
không phải lìa quê hương
 
9/10/2021
    
    
    
    trên chuyến tàu vội vã
về quê hương xa xôi
chợt nghe không gì lạ
nhưng thương quá đi thôi
khi đàn tan nghé rã
cuộc sống là như thể
lá rụng đã có chồi
dẫu đau thương dâu bể
cầu chúc cháu khôn lớn
có cuộc đời bình thương
không phải lìa quê hương
9/10/2021