Chào Xuân Nhé

Tác giả: NGUYỄN THÁI CƠ

CHÀO XUÂN NHÉ
(Lộc lư-ngũ bộ)

Hoa lá xanh chồi rộn cảnh quê
Đào mai trước cửa nở bông xòe
Cúc vàng sắc tỏa tươi roi rói
Đào tím màu khoe thắm lập lòe
Kẻ vướng ân tình hồn nợ bấy
Người vương nhân ngãi lệ mi hoe
Vui cười rộn rã ba ngày tết
Chén rượu đào nâng thoải mái nè
*
Sương mù hạt nước đọng cành tre
Hoa lá xanh chồi rộn cảnh quê
Lũ trẻ tung tăng khoe áo mới
Cụ già phấn khởi nhận quà nghe
Tưng bừng phố thị hoa vàng nở
Rực rỡ đường làng pháo đỏ khoe
Trời đất giao hòa tha thiết gọi
Trong lòng cảm giác ngỡ ngàng ghê
*
Áo diễm buông tà nhẹ bỗng mê
Niềm vui hạnh phúc đã tràn trề
Cỏ cây lộc mỡ cùng thôn xóm
Hoa lá xanh chồi rộn cảnh quê
Cuộc sống mong rằng luôn gặp gỡ
Tình thân nguyện ước mãi đi về
Vẫy tay tạm biệt chào nhau nhé
Thỏa mãn trong lòng thấy khỏe re
*
Bầu nghiêng đáy cạn chỏng chơ dè
Trái quả bưng mời bíu lưỡi the
Chủ khách chiều nay từ giã hội
Hoàng hôn ngã bóng tiễn lên bè
Tầm xuân đỏ nụ đầy bao lối
Hoa lá xanh chồi rộn cảnh quê
Tiếng hẹn còn đang mừng rỡ tỏ
Câu hò ấp ủ điệu phu thê
*
Thắp lửa tâm hồn dỡ khuất che
Ngoài kia con quốc vọng sau hè
Trần gian cõi tạm bình tâm thả
Ngọn sóng kình ngư hóa giải bề
Bọn nhỏ chơi bi tìm lỗ đáo
Mấy chàng đánh thẻ kiếm bờ be
Thuyền tình hớn hở bơi về bến
Hoa lá xanh chồi rộn cảnh quê

Nguyễn Thái Cơ 19/2/1018
Ảnh: google
Chưa phân loại
Uncategorized