Đêm Ngọc Lan

Tác giả: Đỗ Mỹ Loan

Đêm
Những vì sao lung linh tận bầu trời thăm thẳm
Mây lặng lờ dạo bước ở phương xa
Gió thẩn thơ dõi mắt ngắm trăng ngà
Anh chợt đến
dịu dàng như cổ tích
Mặc giáo án buồn hiu còn ngổn ngang giấy bút
Mặc bài tập làm văn chưa chấm được nửa phần
Em cùng anh
đi dạo dưới trời xuân

Đêm bâng khuâng
đi dưới màn sương
Mùi hương ngọc lan
nồng nàn muôn thuở
Khói thuốc anh lập loè cháy đỏ
Nỗi nhớ nào oà vỡ trong em

Đêm ngọc lan
đêm hò hẹn dịu êm
Nụ hôn nào bỏ quên trên tóc
Anh đứng đó bờ vai nghiêng cuối dốc
Em lặng im nghe hơi thở chính mình
Biết được rằng
hạnh phúc rất mong manh
Hãy níu giữ
như chúng mình đã cố

Ngày mai đây
trước những rủi may bão tố
Chẳng biết có còn
đêm ngọc lan thoang thoảng
bên anh?
Chưa phân loại
Uncategorized