Chào Bà! Tôi Đi...

Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Chào Bà! Tôi Đi...

Hôm nay trái đất như ngừng
Thôi chào bà nhé!... Tôi dừng bước chân...
Thế gian là cuả đồng lần
Trả lại tất cả phúc phần đời sau...

Có ai ở mãi trần đâu?
Chưa ai đi suốt dài lâu cuộc đời!
Chung thuyền mình đã ra khơi
Biển trăng mây nước bầu trời thương yêu

Thuyền tình mình đẹp bao nhiêu.
Điều cao qúy nhất: Đủ nhiều cháu con,
Mình chưa than vãn già non
Cũng chẳng hối tiếc mi nhon ngày nào...

Nhà mình khô cá rau sào
Đôi khi cũng có sơn hào đơn sơ...
Bao ngày trời đẹp trăng mơ
Quanh sân mít ổi... Ngâm thơ trăng rằm...

Bây giờ già xuống bóng hình
Da gìa xẹp lép, còn tình nghĩa thôi
Tôi bà vẫn cứ một đôi
Ta cùng nhăn nhúm, mắt môi tình gìa...

Thôi từ biệt nhé cả nhà
Chào con chào cháu chào bà dấu yêu...
Cảm ơn mọi người thật nhiều!
Đã cùng gắn bó kết điều đầy vơi...

Bà hãy cứ cố dạo chơi
Quanh con cùng cháu những nơi gần nhà
Kỷ niệm là chuyện đã qua
Chìm trong qúa khứ hương hoa mất rồi...

Qúy yêu đẹp đẽ đã trôi
Trần gian đã mãn mắt môi đã cười
Giờ thì trả hết lại đời
Chỉ xin giữ mãi một lời yêu thương...

Về Trời chẳng tiếc vấn vương
Bởi đã sống hết đoạn trường đã qua.
Sanh bao con cháu như hoa
Cùng bao gắn kết trong nhà yêu thương...

Kìa!...Thiên thần đứng đầu giường!
Chờ tôi Tiễn biệt... Dẫn đường về Thiên...

CH2
Chưa phân loại
Uncategorized