Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

*** Chạnh Lòng ***

Tác giả: ĐTH Nhã Vy

*** CHẠNH LÒNG ***
Bóng ngả triền đê ánh nắng xiên
Con đò khắc khoải, ngóng triều lên
Đôi dòng nước đục buồn hưu hắt
Một cách diều chao, liệng ở trên
Lữ khách ngang qua lòng bối rối
Quê nhà cảnh cũ, bỗng về bên
Hồn thơ lạc bước chìm trong mộng
Khúc nhạc tâm tư, khẽ gọi tên.

ĐTH Nhã Vy 09.11.18
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Dâu Da Xoan & Hoa Xoan
  • Goá Phụ Áo Đen
  • Thoảng Hương Tình
  • ••mảnh Trăng Xa Xứ••
  • Mưa Về Phố Cổ (272)
  • Hoạ Mi Buồn
  • Chiếc Vé Tuổi Mơ
  • Tuyết Buồn
  • Khùng
  • Chiếc Lá Đỏ
Thơ tương tự
  • Chạnh Lòng (Nguyên Thoại)
  • Chạnh Lòng (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Chạnh Lòng (Nguyễn Bình Bắc)
  • Chạnh Lòng (Thiên Ân)
  • Chạnh Lòng (Lê Gái)
  • Chạnh Lòng (Chạnh Lòng)
  • Chạnh Lòng (Thiết Dương)
  • Chạnh Lòng (VÕ QUANG HÂN)
  • Chạnh Lòng (Ngọc Quang Hà)
  • Chạnh Lòng (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Bài Thơ Gởi Phùng Đại Tướng
  • Thu Hờ Hững
  • Đêm Tìm Đêm
  • Tơ Duyên (!)
  • Nếu Một Ngày
  • Chỉ Có Tiếng Kêu
  • A--- Đâu Rồi
  • Hãy Để Người Đi
  • Trời Tháng Ba.
  • Chiều Quê Nguyễn Bính
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hồ Văn Thạch
  • Âu Tú Vân
  • KHANH PHƯƠNG TẦN
  • Thanh Thảo
  • TNT - California, USA
  • Thìn Lê
  • Inrasara
  • Đỗ Phủ
  • Phạm Huy
  • Nguyễn Hùng
©2026 - CungThuGian.com