Chàng Thơ

Tác giả: Ngọc Quang Hà

Chàng ấy sao buồn những vẫn vơ.
Kiếm tìm ký ức những vần thơ.
Thức trắng đêm thâu hoài mãi viết.
Toàn những đau thương, những hững hờ.

Chàng ấy thơ rồi có thẩn không?!
Tìm về cô quạnh cuối chiều đông.
Nơi cành khô héo buồn muôn nẻo.
Nụ héo tàn đông, quạnh cuối mùa.

Chàng ấy tâm buồn dạ ngẩn ngơ.
Đem tình gửi hết những vần thơ.
Than thở đêm dài ai chia sẻ
Trăn trở niềm đau mãi vật vờ.

Ai yêu, ai ghét gọi "chàng thơ"?
Tình trong nỗi nhớ đã phai mờ.
Dĩ vãng còn vương hoài nỗi nhớ.
Lạc bước đi hoang chợt thẩn thờ..

Ngày 14/12/2014
Chưa phân loại
Uncategorized