Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chẳng Thà

Tác giả: Trinhcamle

Chẳng thà
mộng mị
chiêm bao
Nỗi lòng
tỏ với trăng sao
đủ rồi
Chẳng thà
tình tự
đơn côi
Còn hơn
nghe được những lời
đắng cay...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Sân Ga Chiều Buồn
  • Rồi Mai...
  • A---tại Sao?
  • A--- Chắc Bởi Lòng Ta
  • Đất Phố Đà Vẫn Chất Quảng Nam Thôi
  • Tôi Xin
  • Không Thể Dối Lòng
  • Quắt Quay
  • A--- Cần Thơ
  • Dại Khờ
Thơ tương tự
  • Chẳng Thà ... (Thiết Dương)
  • Chẳng Thà... (Thiết Dương)
  • Chẳng Thấy (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Chẳng Thấy Em (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Chẳng Thấy Nàng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Chẳng Thấy Nhau (Bounthanh Sirimoungkhoune)
Thơ bạn muốn xem
  • Vương Vấn Gót Người Đi
  • Điều Ước Đầu Xuân
  • Đừng Mong Hoàn Toàn!
  • Bác Và Đảng Không Còn Trong Tôi Nữa!
  • Am Xưa
  • Chân Thành Từ Một Trái Tim
  • Anh Cho Rằng Mình Coi Bói Đa Chiều
  • Ngộ Nhận
  • Đàn Lay Nỗi Nhớ
  • Âm Thừa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bông Bí Vàng
  • Nguyễn Tuấn Kiệt
  • Mr.Smile
  • Ttng- Trần Tuấn Ngọc
  • Thái San
  • Thảo Vân
  • Nguyễn Thái Sơn
  • Cổ Ngư
  • Ngô Thiên Tú
  • Trần Tế Xương
©2025 - CungThuGian.com