Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chẳng Thà...

Tác giả: Thiết Dương

CHẲNG THÀ...

Mới viết xong bài lại xé đi
Em xưa chẳng đọc giữ làm gì
Bao lời ước hẹn người quên lãng
Vạn áng thơ tình có nghĩa chi.

Thiet Duong _27/5/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mùa Hạ Cho Em
  • Vấn Thiên
  • Ánh Lửa Diêm
  • Mộng Cảm
  • redirect
  • Chúc Xuân- Mừng Em
  • Trước Thềm Xuân
  • Hoàng Hôn Giáng Sinh
  • Khúc Cuối
  • Con Rồng Cháu Tiên
Thơ tương tự
  • Chẳng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Chẳng (Linh Thoại)
  • Chàng (Cung Vũ)
  • Chàng (VUHUNGVIET & Thanhthanhkhiet)
  • Chàng (Vuhungviet.)
  • Chẳng Ai (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Chẳng Ai Chia (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Chẳng Ai Cho Không Ai (Nguyên Hữu)
  • Chẳng Ai Ngồi (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Chẳng Ai Qua (Bounthanh Sirimoungkhoune)
Thơ bạn muốn xem
  • Một Bài Cho Tháng Tư
  • Tiếng Lòng Yêu Dấụ....
  • Ngơ Ngác 2
  • Công Chúa Ai Tư
  • Chiều Mưa Sân Trường
  • Thế Thì …
  • Thư Về Mẹ
  • Đêm
  • Đôi Mắt
  • Chỉ Là Mơ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Mạnh Hùng
  • Niệm Nhiên
  • Hà Thy
  • Nhà Tiến Hoa
  • Hà Nguyên Dũng
  • Nguyễn Thành Dũng
  • Lệ Tím
  • Hà Thúc Sinh
  • Nguyễn Khánh Chân
  • Thái Anh
©2026 - CungThuGian.com