Chẳng Bao Giờ Là Muộn

Tác giả: Lê Sáng

CHẲNG BAO GIỜ LÀ MUỘN
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Có bao giờ em nói ghét anh không ?
Cảm ơn em ghét nhiều thêm nữa nhé
Ngày ghét anh là ngày anh ngủ khỏe
Chẳng phải lo tin nhắn trả lời nhiều.

Có bao giờ em bảo sẽ hết yêu
Xin đón nhận mọi điều không chống trả
Yêu làm chi khi tình chia hai ngả
Nợ hết rồi xa lạ bớt sầu bi.

Em là ai ! Là người lạ còn chi !
Không thân thiết chẳng có gì máu mủ
Ở bên anh em than sầu than khổ
Lại trách duyên tại vướng số do trời.

Định mệnh nào ép buộc thế em ơi !
Người ta bảo ở đời là phải biết
Nếu thấy sai tự mình vùi lấp hết
Cũng chẳng cần nuối tiếc cuộc tình sai.

Đời là bao ? Năm tháng có còn dài
Kiếp sống tạm có ai mà thấy đủ
Phải biết lo cho mình không uổng bỏ
Khi vẫn còn cơ hội để mình đi.

Quang Sáng. 29/09/2020
Chưa phân loại
Uncategorized