Chẳng Bao Giờ

Tác giả: Bình An

Chẳng bao giờ, em đến được cùng anh
Một lần thôi,với khoảng trời êm ả
Dẫu đã có, bao lần thương vội vã
Vẫn là anh, xa cách bao tháng ngày ,...
**
Chẳng bao giờ, có được giữa lòng tay
Chút ấm áp, hương tình người thương nhớ
Một bông hồng , như muộn màng mới nở
Dẫu hồng tươi , vẫn trơ trọi cuối mùa ...
**
Một tình yêu , tha thiết như mây mưa
Anh với em, chỉ là trong mộng ước
Một giấc mơ , rất gần mà không thực
Rất mặn nồng, mà trống trải đơn côi ...
**
Chẳng bao giờ, em đến được cùng anh
Chỉ một lần, dù thôi là tất cả
Cứ đến rồi , đi trên đường êm ả
Tình vấn vương , mãi gợi nhớ âm thầm....
Chưa phân loại
Uncategorized