Chân Tình

Tác giả: Tâm Như

Nàng ơi đứng lại chút thôi
Cho anh bày tỏ đôi lời cùng ai
Cùng là thanh mã trúc mai
Sao em lại nỡ gót hài làm ngơ.

Đành rằng anh giữ tình thơ
Cũng tại em cả gieo mơ vào lòng
Em nè, em có biết không
Tối về anh thức chong chong với đèn.

Hoa Quỳnh đã nở nhà bên
Anh ngồi nắn nót một miền thơ trao
Biết em là phận má đào
Nên anh ngấp nghé bờ rào dậu thưa ...

Cứ thế từ sáng đến trưa
Em nào có đoái mắt thưa một lần
Buồn dạ, anh mãi phân vân
Đánh liều cậy mối một lần nhà em....

Hoa cau rộ nở trên thềm
Em nay đồng ý – mẹ têm cau trầu
Anh khờ - anh có biết đâu
Em vừa bụng lắm những câu .... chân tình
Chưa phân loại
Uncategorized