Chân Quê Tay Quê

Tác giả: Hoanghoon

CHÂN QUÊ TAY QUÊ
Thơ hoanghoon

Mùa hạ sang lối nhỏ vắng bóng em
Tại em điệu sợ má hồng sạm nhé
Là con gái ai chẳng trông dáng mẹ
Để đường đời không lạc mất hồn quê

Vùng yêu dấu gửi bóng dưới hàng me
Chiều tha thướt áo bà ba tím đỏ
Bám chút mùi thân quen bông cây cỏ
Mai này đây nhớ mãi dẫu cách xa

Ánh vàng trong vằng vặc trải mái nh
Nhiều mơ mộng có khi nhận cũng rứa
Bởi yêu qúa cũng phai theo nhiều bữa
Bỗng thấy thèm trở lại giấc mơ xưa

Anh đứng đợi xin làm chuyến đò đưa
Chúc cô gái đẹp duyên nơi bến hẹn
Lúc qúa tuổi tìm một cô trong xóm
Nhìn người ta đưa tình trễ ra bày

Anh chân quê không có chút bổng bay
Em cũng thế tay quê nơi đồng nội
Tình chân chất mà yên không bị thổi
Cũng thanh tân ngây ngất nhịp hòa vang

Người se sua muốn vượt lũy tre làng
Ta ở lại sau bờ đê lặng lẽ
Tiếng đùa giỡn cùng con thơ nhỏ bé
Rất trữ tình nét giản dị em anh

Từ khi mình hợp lại mái đầu xanh
Tiễn ngày đi buồn vui rồi tóc trắng
Bám nhau chặt kệ ai chê dai dẳng
Sóng có dâng xin hãy ở trong bờ.
Chưa phân loại
Uncategorized