Chân Dung Một Nghệ Sĩ

Tác giả: Gió Phương Nam

Anh là nghệ sĩ thiên tài
giữa hai miền tối sáng
giữa đêm và ngày
sân khấu là cuộc đời
anh khéo nhập vai

Anh hóa bạn thành thù
anh hóa thù thành bạn
trở như lòng bàn tay
kẻ thù cũng yêu mà bạn cũng yêu
anh đi giữa hai lằn đạn
lành lạnh rợn người
nong nóng chực thiêu

Với khu vườn tình yêu
anh sắm vai hoàng tử
ngàn đóa hoa hồng lung linh hạnh phúc
nhưng anh chẳng hề yêu ai
anh cũng chẳng hề yêu anh

Cho tới khi về với tuổi thơ
về với dòng sông mẹ
anh mới rưng rưng không sắm nổi vai mình.

5.2016
Chưa phân loại
Uncategorized