Chán Cmn Lắm R!

Tác giả: Trần Khiêm

Mấy bữa nay em buồng như cái xác chết
Trời ơi! Những cái chữ NHỮNG dư thừa
Khong biếc lồm reng bỏ bớc
Trong lá thư gửi cho con chóa cỏa Hà Tây
Ba năm zồi nó nằm dọc dú một mình
Cơm với canh lộn lạo loạn luân
Chổng đít đỏ ké ham hố hạ hèn hóng hớt
Tháng Tám mùa thu nóng VKL em ạ
Từ độ người đi thương nhớ lông lồn
Em cúi xuống nước dãi chảy tè le tét lét
Cây tre trăm đốt mụt ruồi thọc dọc xuống Sơn Tây
Em rưng rưng ngậm nước trà loãng toẹt
Làm biếng nuốt cái ực mần sao!
Làm sao em nhớ ông già ngoài quê Thạch Thất
Lỗi nhớ Sài Gòan kủa yêm ngời nữ khách tha phương
Ôi zấc mộng đời yêm!
Được cầm tờ Cụ Hồ chuồi đít!
Lành lặn cứt lành lặn cơm cả cá
Có thịt mèo dội nước lẩu thành thịt giành cho mèo
Cục cứt kỳ cựu ngỏng cổ lên tự xưng con cẹc
Cục cứt ồn ào thúi ỉn một mùa mưa
Một mùa mưa cục cứt ngỏng đầu
Phóng hạ đồ đao hóa thành cục kích nguội
Thành phân bón cho cái buồi Quách đại hiệp
Này anh anh ơi làm lẹ lẹ cho nhanh
Đêm Hà Lội thất tình nhai nhoai nhoải con đỉa sống
Vì xót thương em mà chàng nín ỉa
Mặt mũi mọc màu mưng mủ mốc meo
Vì nhớ em bữa nay có một dòng sông đã qua đời
Dưới nước úng miềng Tay lủi thủi
Tềm gái mièng Tay mới béc đời đen đủi
Tềm gái mièng Tay mới béc mình còn cái đọech mọe buồng bả du dơ
Giơ cẳng lên đi em gãi trần nhà cho đỡ ngứa hớn
Rậm rịt đời lông lồng lộng khói phủ giang hà
Cổ trắng Mẽo Tho mũi silicone Tàu Khựa
Thím nỡ lòng nào cạo lông để vừa lòng thằng Hàn Xẻng?
Đêm trắng thím nằm mơ nhớ quá sợi lơ tơ
Sợi tơ bay lơ mơ trong trùng trập nỗi nhớ ông bà cố nội
Phập phò em thổi sáo một điệu
Ứ ớ ợ oe oe ự ở ồ zè
Sài Gòn cũng rựa mà Singapore cũng rựa
Ơ cái đệch, mày nói ai nằm ngửa?
Tháng Tám mùa thu xanh nhựt con gà tre
Tao quyết định cho nó hồi hương cồn cào nóng bỏng
Quê hương mình đó em! Nhảy vô mừng mẹ nước!
Anh sẽ nêm nước mắm mặn mòi
Một triệu con dòi Vịt Nem lớn lên bên thùng nước mắm
Tìm mỏ nước mắm để chui vô nhấm nháp
Cái lồn em chứa đựng quê hương
Trời ơi! Những cái chữ NHỮNG dư thừa
Chán cmn lắm r!
Không biết làm xao bỏ bớt!
Chưa phân loại
Uncategorized