Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cha Của Tôi Là Nhà Thơ Miền Núi

Tác giả: Mr.Smile

Cha của tôi là nhà thơ miền núi
Trong thế kỷ dài ông đã làm thơ
Họ nói rằng: “Không hiểu được vì sao
Mà về người anh quí hơn tất cả
Thì anh lại không viết một dòng nào?”
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
  • Cha Của Tôi (GiaLongHp)
Thơ bạn muốn xem
  • Xin Làm Người Giấu Mặt 3
  • Hoa Hồng Lễ Tình Yêu
  • Mơ Hoa
  • Tình Đến Như Ông Chủ,
  • Buông Lơi
  • Tình Vẫn Đẹp
  • Hãy Về Đi Em
  • Phố Mưa
  • Dấu Lặng
  • Nhớ Tháng Ba
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Cô Bé Yuri
  • Lãng Khách
  • Mai Nhật Nguyên
  • Đoàn Quỳnh Anh
  • Anh Như Hồ
  • Minh Phương
  • Kiều Giang
  • Chu Lai
  • -N3- Nguyễn Ngọc René
  • Hoài Vũ
©2026 - CungThuGian.com