Cầu Vô Ngã

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Tâm muốn tịnh mà đời cứ động
Tháng ngày dài tìm chữ thong dong
Cứ miên man và cứ xoay vòng
Ta mệt mõi, màu hồng tan loãng
Ta ngẫng mặt cười cùng năm tháng
Nhìn quanh đời, mơ ước lang thang
Một kiếp người còn vẫn cưu mang
Bao gánh nặng ngỡ ngàng chưa dứt
Ta vẫn sống trải lòng, rất thật
Chẳng được gì chật vật thêm thôi
Ta muốn buông mà chẳng được rồi
Đành bước tiếp, đời trôi nhạt nhẽo
Thì đành vậy gian nan muôn nẽo
Chút mộng thường lại rất cheo leo
Chẳng quay lưng, sống chật, lòng nghèo
Đành cay đắng mà theo số phận
Đành nhìn xuống để lòng phấn chấn
Học đủ, thừa để khỏi bâng khuâng
Tháng ngày trôi bước chẳng tần ngần
Cầu vô ngã và dừng vấp ngã!
November 2017
Chưa phân loại
Uncategorized