Cậu Nguyễn Hoàng

Tác giả: Tlan

Cậu Nguyễn Hoàng

thơ chiều nay gió về rí rít
gởi Mẹ hiền Quê Trần Thị Trân
anh của em Thanh Tao Hoàng Săm
xin cố quên nhửng gì đả hơn (50 năm qua )
cùng coi như , anh em chưa gặp !
thế mới là nguồn , nơi Quê củ
thế thái đời cay , đắng , đắng cay .
đất đã mất , Ông , Bà củng Mất
xin từ giờ đừng suy nghỉ viển vong .
củng đừng bao giờ nhắc tới , đến Ông Bà .
phải cầu nguyện ơn trên Quê Hương
Mãi Mãi Đất Mẹ sống Tường Tồn .
Tường Tồn nơi Đất Mẹ !

May 31/2015
Ngắn gọn
Chưa phân loại
Uncategorized