Cát Biển

Tác giả: Tlan

biển trùng khơi đêm gió trăng
nghe tiếng ca nhạc biển cát
từng hạt, từng hạt, quây quắc
mưa , gió , trăng cao vi vút

Hạnh Ngộ Cuộc Tình

đêm cô quạnh trăng Quê lặng lẻ
ngồi ước mơ hạnh ngộ cuộc tình
ngọt ngào rạng ánh Bình Minh đến
chút duyên sắc cầm khoảnh tương tư
hình dung mãi quyết không thay đổi
hạnh phúc mỹ miều thắm yêu thương
như từng ngọn núi trăng thanh chiếu
năm tháng sương giăng giửa hoang vu
muôn năm vẹn toàn dáng hình ta
ai ! biết suy tư chợt khe khẻ
tha thiết cho lòng nhửng phôi pha
đầy ngẩm nghỉ mênh mong say giấc
gió trong ta phảng phất lạnh lùng
hòa theo biển cát ở năm canh
cho tim thanh lịch nhạt mờ long (lanh)
nghiêng nghiêng hai má thắm đồng viền
thuyền quyên mờ nhạt nghẹn vân ước (thề)

July 4--2016

Monday
Chưa phân loại
Uncategorized