Cặp Bạn Tình

Tác giả: Đinh Kim Chung

(Thơ Vui)

Kiến tha vài Cặp Bạn Tình
À thưa Ngài Tạt Cạn Bình nước Hoa
Tôi từ Hàn Quốc đi qua
Nguyên là tổng thống, tên là Te Chung (Kim Dae-jung)

Tôi đi du lịch nước Hung
Ga-Ri tiện thể đi lùng gà ri
Nghe tin ngài lấn nước gì
Dài như hình chữ ét sì(S) kề bên

Thế là...bởi vậy...cho nên
Viết thư tôi gởi sang bên nước ngài
Dân tình đồn quả không sai
Bụng ôm bành chướng miệng nhai hòa bình

Tôi vừa nắm bắt tình hình
Máy bay ngài cứ sập sình vào ra
Đảo gì ở tít Trường Sa
Đường băng ngài dựng xong cha nó rồi

Lại còn phát biểu lôi thôi
Không cần báo trước cứ trời là bay
Biết ngài cũng mới lên thay
Ghét ngài cái tính cứ hay được đà

Từ ngày mấy chú bạn Nga
Tuy hơi bị ngố nhưng mà làm anh
Rút quân khỏi cảng Cam Ranh
Ngài càng xúc tiến việc bành chướng hơn

Nước ngài dùng đũa ăn cơm
Giống y như họ không hơn đâu mà
Tính ra lịch sử nước Hoa
Đã thua nước họ mười ba lần liền

Ân Cao Tôn đánh đầu tiên
Ba năm thua chạy khắp miền Quỷ Phương (1)
Để cho Phù Đổng Thiên Vương
Nhổ tre phang phát hết đường thoát thân

Lần hai là đến nhà Tần
Tử thương 5 chục vạn quân nát nhừ
Toi luôn cả tướng Đồ Thư
Chỉ vì Thục Phán (2) khư khư nỏ thần

Lần ba là tướng Long Lân
Theo hầu Chu Táo kéo quân đánh bừa
Lần này Tây Hán bị thua
Đại quân bệnh tật trái mùa rút mau

Lần tư Đông Hán thua đau
Hai Bà Trưng đánh từ đầu đến đuôi
Làm Tô Định chạy như ruồi
Không nhanh chắc bị cụt chuôi lâu rồi

Lần năm Lý Bí lên ngôi
Đánh quân Lương bại than ôi mấy lần
Tiêu Tư may thoát được thân
Thế là nhà nước Vạn Xuân ra đời

Rồi lần sáu cũng than trời
Đội quân Nam Hán tơi bời cửa sông
Bạch Đằng cọc dựng như chông
Thời kỳ Bắc thuộc đã không còn gì

Còn lần bảy sử Tống ghi
Hầu Nhân Bảo chết chôn đi chỗ nào?
Chi Lăng cũng nhuộm máu đào
Bạch Đằng cọc vẫn chọc vào như xưa

Đánh lần tám Tống vẫn thua
Quách Quỳ, Triệu Tiết te tua về nhà
Tuyên ngôn "Nam quốc sơn hà"
Lý Thường Kiệt khải hoàn ca Tiên Rồng

Đến lần thứ chín Nguyên Mông
Thua ngay khi đánh trận Đông Bộ Đầu
Vua Trần đâu có lo âu
Vì Thủ Độ chửa rơi đầu biên cương

Lần mười Hưng Đạo đại vương
Chương Dương, Hàm Tử tuyệt đường Nguyên Mông
Từ sau hội nghị Diên Hồng
Thoát Hoan chui cả ống đồng thoát thân

Lần mười một vẫn Mông sần
Bạch Đằng ghi tạc ba lần thua đau
Thoát Hoan thoát chết vẫn sầu
Ô Mã Nhi phải theo hầu Diêm Vương

Mười hai Lê Lợi xưng vương
Lê Lai cứu chúa diệt phường Liễu Thăng
Quân Minh thua trận Chi Lăng
Phanh thây bè lũ xâm lăng tế trời

Mười ba Nguyễn Huệ lên ngôi
Quân Thanh đại bại Ngọc Hồi Đống Đa
Tôn Sĩ Nghị suýt làm ma
Sầm Nghi Đống thắt cổ là đương nhiên

Lần mười bốn...suýt thì quên!
Trận này không thấy vẽ trên bản đồ
Nước ông ghét cả Liên Xô
Ghét luôn cả Mỹ nên vồ Việt Nam

Chẳng qua bành chướng tham lam
Dạy ai bài học mà hàm vỡ đôi?
Xét từ lịch sử ngàn đời
Bốn mươi danh tướng ăn xôi bàn thờ

Hồn 5 triệu lính vật vờ
Không chừa ông vẫn cứ chờ lấn qua
Tại vì ông khoái khí ga
Giao thông huyết mạch hay là dầu thô?

Mặc dù quốc tế phân lô
Nhưng ông vẫn cứ bô bô của mình
Ông nên xét lại tình hình
Ở ngay trong quốc gia mình xem sao

Nền kinh tế tưởng là cao
"Nhân dân tệ" lắm chứ nào giàu chi
Ông phi sang cả châu Phi
Lắp Pin (Philippines) hết điện sáng gì đâu ông

Tân Cương, Tây Tạng, Nội Mông
Sắp thành đại họa ông không nhớ à?
Ông chờn cả Đức Lạt ma (Dalai Lama)
Nói chi nước Việt, Mỹ, Nga, Nhật, Hàn

Bao năm chinh chiến lan tràn
Cũng là huynh đệ tương tàn mà thôi
Lưỡi bò ngon lắm ông ơi
Đừng thè ra nữa nó xơi bỏ xừ!

Ối giời! Thư với chả từ
Theo đà tôi viết dài như Trường Thành
Bây giờ tôi mới bóp phanh
Còn câu tái bút chân thành như sau

Thường thì máu chảy ruột đau
Tôi ông khác nước nhưng đâu khác người
Họ buồn chẳng lẽ ông cười?
Dân ông đông đúc hơn ruồi châu Âu

Vậy thì nên bắt tay nhau
Đừng bành chướng nữa mà đau cỗ lòng
Thế là thư đã viết xong
Ký tên: Tổng thống Te Chung nước Hàn

Ghi chú:
(1): Nhà Ân tức Nhà Hậu Thương năm 1218 TCN, Ân Cao Tôn đã đánh Quỷ Phương, vùng Đồng Đình, tả ngạn sông Dương Tử. Sau 3 năm ‘không thắng’.
(2): An Dương Vương
Chưa phân loại
Uncategorized