Cánh Trăng Đầu Hạ

Tác giả: Hoa Du Kha

Ánh trăng non, hôm nay đêm đầu hạ
Tha thiết lòng, anh gọi mãi Thu (.)ơi
Kìa mây trời thơm như hương khúc xạ
Đây dạ lan ngây ngất giữa trần đời.
Hồn anh đi trong ánh sáng chơi vơi
Hớp tinh khí rơi ra từ đáy nguyệt
Và yêu em bằng tình yêu bất diệt
Nghe sóng lòng rung rẩy sợi tơ duyên.
Em là tiên cõi huyền vi bước đến
Gieo ân tình xoa dịu vết thương đau
Em ngọt ngào, cả lòng anh thương mến
Không hẹn thề nhưng nguyện mãi bên nhau.
Ở trên cao,qua ba nghìn thế giới
Hai chúng mình sẽ hóa một em ơi
Để yêu nhau giữa trời cao đất rộng
Và để tình trang trọng khắp muôn nơi.
Em hãy cười cho những đồng sao mọc
Đêm không trăng ta hát khúc nghê thường
Cho quay cuồng, tan ra bao chất ngọc
Tình yêu mình ba cõi trãi đầy hương.
Chưa phân loại
Uncategorized