Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Canh Khuya

Tác giả: TamMuội

Canh Khuya

Réo rắt côn trùng dạ xốn xang
Lam vầng chuyển động phủ trăng đang
Phai hình nhạt nhợt rơi triền núi
Trải bóng mờ lu nhuộm sắc tang
Tí tách mưa giăng buồn ảo ảnh
Lơ thơ gió thổi buốt hào quang
Hoen mi thổn thức duyên phần bạc
Tựa cảnh canh khuya luống võ vàng.

December 11, 2018
Tam Muội
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Phó Mặc Số Phần
  • Đêm Tàn Nhớ Nội
  • Mộng Vỡ
  • Giận Thương Chỉ Thế
  • Khép Mộng Vào Thơ
  • Mùa Thu Mộng
  • Dã Ngoại Vương Sầu
  • Lời Của Trái Tim
  • Gửi Bạn Đồng Thuyền
  • Khoảnh Khắc Bên Thầy
Thơ tương tự
  • Canh Khuya (Nguyên Đỗ)
  • Cảnh Khuya (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Canh Khuya Nhỏ Giọt (Nguyễn Thành Sáng)
  • Canh Khuya Trở Giấc (VUHUNGVIET & GM. NGUYỂN ĐÌNH DIỆM.)
Thơ bạn muốn xem
  • Chuyện Tình Mây Gió
  • Niềm Cũ
  • Mắt Ướt Hững Hờ.
  • Thơ Là Mộng, Mộng Là Tình Miên Viễn
  • Đừng Khóc Lúc Trời Mưa
  • Lời Ru Của Mẹ (Lb)
  • Những Đêm Dài
  • Ngày Mai Tôi Đi
  • Về Nha Trang
  • Nói Với Buổi Chiều
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tú Yên
  • Phan Quang Trí
  • Mai Hữu Phước
  • Ngô Nguyễn
  • Trần Thị Thủy
  • Trần Đức Phổ
  • Tee Chan
  • Ý Nga
  • Miệt Thứ Lang (Hiếu Võ)
  • Sóng Tình
©2025 - CungThuGian.com