Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cánh Gió Vô Tinh.

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Cánh Gió Vô Tinh.

Một sớm đồng quê, cánh lững lờ
Cảm vườn mộc mạc ẩn niềm thơ
Chậm bay nhè nhẹ rung cành lá
Thoảng trải du dương đụng gốc bờ
Êm ả vô tình gieo thổn thức
Xạc xào bất chợt gợi đan mơ
Để rồi giây phút về xa vợi
Bỏ lại quanh đây những thẫn thờ...


17/10/2020
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhìn Bé Nhớ..
  • Hồn Lang Trở Về Âm Giới (29)
  • Hãy Ghét Anh Nữa Đi!
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1435)
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (95)..
  • Gom Góp Nỗi Niềm
  • Ấp Ủ Con Tim
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1174)
  • Nhớ Thu
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (953)
Thơ tương tự
  • Cánh Gió Vô Tình (Băng Nguyệt)
  • Cánh Gió Vô Tình (Nguyễn Thành Sáng)
Thơ bạn muốn xem
  • Bài Thơ Câu Chuyện Chiếc Mặt Nạ
  • Cảm Thi
  • Đánh Thức Nụ Hôn
  • Ngẩn Ngơ 2
  • Người Tình Năm Cũ
  • Con Đường Tôi
  • Anh Yêu Em Xuống Ruộng Lên Bờ
  • Nơi Không Thể Nào Quên
  • Thương Gã Khờ Ngày Xưa
  • Lời Kinh
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Mạnh Cường
  • Mộc Bình Tử
  • Typn Huỳnh
  • Đoản Kiếm
  • Nguyễn Hiền Nhân
  • Nguyễn Nam An
  • Đỗ Hồng
  • Kuesu
  • Lê Đức
  • Đông Thiên Triết
©2026 - CungThuGian.com