Căn Nhà Tím.

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

Tôi về thăm lại mái nhà xưa
Niềm thương nỗi nhớ mấy cho vừa
Cát đằng khoe sắc vương màu tím
Hiên buồn tơ liễu rũ đong đưa

Lối sỏi bâng khuâng bước ngập ngừng
Thì thầm cỏ nói với bàn chân
- Mỏi gót phong trần nơi viễn xứ
Người về bạc áo chốn xa xăm!

Dịu dàng chân nói - Lối thu ơi!
Thổn thức chi thêm dạ bồi hồi
Chân trở về nơi hò hẹn cũ
Chiều nghiêng bóng ngã lại đi thôi!

Gió ru khe khẽ giàn hoa giấy
Thềm xưa len lõi sắc rêu xanh
Tập thơ hờn tủi đầy bụi phủ
Tơ phong kín lối, nhện buông mành.
Chưa phân loại
Uncategorized