Cảm Xúc Trăng

Tác giả: Hồng Dương

Tình ta một khối thật tinh khôi
Như ánh trăng tan giữa cõi trời
Mây trắng rã rời ngưng cuối biển
Sóng lên cuồn cuộn tới xa xôi…

Ta gửi hồn ta tới Quảng Hà
Cho tình lắng đọng với Hằng Nga
Sông Ngân lơ lững theo dòng chảy
Nhân thế lạc loài có xót xa

Vạt nắng hoàng hôn bỗng nhạt nhòa
Mành sương động đẫy nhẹ trôi qua
Ngọc ngà ai rớt bên khung cửa
Lọn gió đông buồn tan vỡ ra

Lòng buồn Mac Tử định buôn trăng
Kẻ sỹ hoang mang chẳng nói năng
Sóng biển ngu ngơ sùi bọt mếp
Lỡ làng giấc mộng với trăng vàng

Ngọn gió vô ngôn liễu rũ buồn
Chân chiều lay động những hồi chuông
Xa xa thấp thoáng đau màu tím
Nét ngọc chữ Điền hạt gió buông

Ta say trăng ngọc với đêm thanh
Dòng nước mênh mang sáng mỏng manh
Nghiêng đổ cho đầy tình một chén
Mênh mông tận cõi mộng trong lành
.
Chưa phân loại
Uncategorized