Cảm Xúc Thoáng Qua

Tác giả: Diệu Nguyễn

Cũng chỉ là cảm xúc thoáng qua thôi
Tội tình chi buộc mình vào cố chấp
Nếu dùng sức của một người vun đắp
Chẳng thể nào khỏa lấp những cách xa

Cũng chỉ là một cảm xúc thoáng qua
Để gió cuốn đi đừng bận tâm nữa nhé
Có như thế nỗi lòng mới vơi nhẹ
Mới khóc cười thuận với lẽ tự nhiên

Hà cớ chi ôm ấp mối ưu phiền
Đem hoang phí mất nửa đời xuân sắc
Ta nhu nhược hay ý trời sắp đặt
Càng cố quên... tâm khắc lại càng nhiều

Đặt vào lòng chút cảm xúc thương yêu
Ta mới biết mình vụng về đến thế
Năm tháng qua với quá nhiều dâu bể
Chẳng đủ lòng gội hết những u mê...!

15/12/2016
Chưa phân loại
Uncategorized