Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cảm Tác

Tác giả: Bùi Hường

Một Mái Nhà tranh rêu phất phơ
Đôi dòng non phủ lớp sương mờ
Nước sâu cá thả hồn lơ đãng
Trời cao phượng vũ cánh lơ thơ
Ngẫm thấy danh cao còn lận đận
Hồn này thi sĩ tựa như mơ
Tiếng vọng từ đâu nghe sâu thẳm
lơ thơ lững thững mãnh hồn trơ.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Dòng Sông Xưa
Thơ tương tự
  • Cảm Tác (Nguyễn Bính)
  • Cảm Tác (Trinhcamle)
  • Cảm Tác (Huỳnh Hữu Lộc (Sa Đéc))
  • Cảm Tác (Lê Vinh Nội Vũ)
  • Cảm Tác (Kiều Mỹ Dung)
  • Cảm Tác (Nguyễn Đình Hiệp)
  • Cảm Tác (Phan Chu Trinh)
  • Cảm Tác (LÊ VĂN HUY)
  • Cảm Tác (Đỗ Phủ)
  • Cảm Tác (Diệu Nguyễn)
Thơ bạn muốn xem
  • Hoang Tàn
  • Quán Trọ Tuyệt Vời
  • Một Vòng Trái Đất
  • Kỷ Niệm 3
  • Trái Tim Sống Được Chẳng Nuôi Nỗi Buồn.
  • Thắp Đêm Rằm
  • Mầu Trăng Dịu Ngọt.
  • Lìa Quê Trở Lại Đô Thành
  • Cánh Chim Giang Hồ
  • B Â N G K H U Â N G Đ Ê M
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Trung Ðạo
  • Trường Phong
  • Sâm Nguyễn
  • Thăng Trầm
  • Thắng Dê
  • Lê Minh Liên Thanh Thơ
  • Kiên Tâm
  • Dũng Nguyên
  • Phạm Bảo Hải
  • Điền Phong ( Sarika Nguyễn )
©2025 - CungThuGian.com