Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cảm Tác

Tác giả: Nguyễn Bính

Thơ suông, rượu nhạt, quán cơm nghèo,
Xuân xế mùa xuân, chiều xế chiều.
Chín hẹn đã sai mười: bạn quý.
Nghìn voi không được một: người yêu.
Bá Nha thưở trước còn Chung Tử.
Kim Trọng đời nay hết Thuý Kiều.
Võng tía, tàn vàng đi nượp nượp,
Giũ tà áo vải bụi bay theo.

1941
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ngược Xuôi
  • Chuyến Tàu Đêm
  • Cánh Buồm Nâu
  • Một Đêm Li Biệt
  • Thoi Tơ
  • Tết Của Mẹ Tôi
  • Người Hàng Xóm
  • Trời Mưa Ở Huế
  • Khách Hẹn
  • Bóng Bướm
Thơ tương tự
  • Cảm Tác (Trinhcamle)
  • Cảm Tác (Huỳnh Hữu Lộc (Sa Đéc))
  • Cảm Tác (Lê Vinh Nội Vũ)
  • Cảm Tác (Bùi Hường)
  • Cảm Tác (Kiều Mỹ Dung)
  • Cảm Tác (Nguyễn Đình Hiệp)
  • Cảm Tác (Phan Chu Trinh)
  • Cảm Tác (LÊ VĂN HUY)
  • Cảm Tác (Đỗ Phủ)
  • Cảm Tác (Diệu Nguyễn)
Thơ bạn muốn xem
  • Tìm Sắc Tím
  • Hà Nội Tuổi Thơ
  • Ta Không Là Diễn Viên
  • Chết Cười
  • Một Chuyện Tình
  • Niềm Vui Dân Chủ Đa Nguyên
  • Bằng Cấp... Vứt Đi!
  • Một Nụ Cười
  • Hạt Bụi Bay Ngang
  • Xanh Mãi Xanh!
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lưu Vũ Tích
  • Vĩnh Khanh
  • YÊU THOÁNG QUA
  • Trăng Quê
  • Mây Chiều
  • Đâng Dat
  • Đoàn Thị Điểm
  • Vụhungviet
  • Niê A Dũng
  • Thái Mộng Trinh
©2025 - CungThuGian.com