Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cảm Tác

Tác giả: Phan Chu Trinh

Làm trai quyết gánh gánh gian nan,
Dám nại xa xôi bỏ giữa đàng,
Coi lại chỉ còn ba tấc lưỡi,
Trải qua đã nát mấy buồng gan,
Tếch dương Ấn Độ nhì thiên hạ ,
Lên tháp Ba Lê nhất thế gian .
Mượn bút Tương Như đề mấy chữ
Thân này xin phó với giang san .
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Khuyên Quốc Dân Tấn Thủ
  • Chí Thành Thông Thánh
  • Trong Ngục Quốc Sự Phạm Santé
  • Đập Đá Côn Lôn
Thơ tương tự
  • Cảm Tác (Nguyễn Bính)
  • Cảm Tác (Trinhcamle)
  • Cảm Tác (Huỳnh Hữu Lộc (Sa Đéc))
  • Cảm Tác (Lê Vinh Nội Vũ)
  • Cảm Tác (Bùi Hường)
  • Cảm Tác (Kiều Mỹ Dung)
  • Cảm Tác (Nguyễn Đình Hiệp)
  • Cảm Tác (LÊ VĂN HUY)
  • Cảm Tác (Đỗ Phủ)
  • Cảm Tác (Diệu Nguyễn)
Thơ bạn muốn xem
  • Jesu Cha Tôi
  • Đi Tìm Sâu Có Chức Quyền
  • Tình Người Thời Covid
  • Trẻ Em Vùng Cao
  • Nỗi Nhớ Nào
  • Về Thăm Sư Phạm Chiều Mưa
  • Mượn
  • Yêu Mùa Thu Hà Nội
  • Vu Lan Nhơ Về Cha Mẹ
  • Bỗng Dưng Mình Hoang Vu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Bình Nguyên
  • Nguyên Nhân
  • THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
  • Nguyễn Ngọc Quỳnh Thi
  • Nguyên Nghĩa
  • Thi Nang
  • Hoàng Tiếu Thiên
  • Ngô Vững
  • Trần Phạm Minh Tuấn
  • Hùng Vĩnh Phước
©2025 - CungThuGian.com