Cảm Ơn

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

{ Sách có câu :
Thi không ai họa,Thi nhân tủi.
Phú chẳng ai ngâm, mặc khách sầu }

CẢM ƠN
thơ : Nguyễn Ngọc René

Bài thơ viết được người tặng lại
Ghi ân lòng sẽ mãi không phai
Chơi vơi thi tứ mỗi ngày
Niềm vui thật lớn tỏ bày vần mơ
*
Điều ấy rõ không mờ ta viết
Có điều gì tha thiết thơ nhà
Tạo chăng cảm xúc thật thà
Hoạ cùng đôi chữ mặn mà duyên thơ
*
Thi chẳng hoạ lu mờ thân tủi
Viết ra xong lủi thủi tự xem
Nhìn trời ngắm đất để thèm
Vài câu nhắn gởi cũng đem mộng về
*
Bởi vì thế tê mê được đáp
An ủi thay tràn ngập niềm vui
Đọc thơ bạn viết bùi ngùi
Về tình từ mẫu lui cui sáng chiều
*
Còn Mẹ đó bao điều nhắc nhở
Mồ côi rồi nức nở ngàn năm
Cùng quê hay chốn xa xăm
Não lòng biết mấy về thăm nấm mồ
*
Một lần nữa điểm tô thân hữu
Đã về đây hội tưụ vần mơ
Nỗi niềm ao ước không mờ
Của dòng song thất tình thơ muôn đời...

-N3- Nguyễn Ngọc René - 18/08/2015
Chưa phân loại
Uncategorized